Khi tôi ám chỉ về chuyện chăn gối để vợ giữ chồng, không ngờ cô ấy lại phản ứng khác biệt.
Tôi 42 tuổi, vợ cũng bằng tuổi. Cuộc sống của chúng tôi khá ổn với nhà cửa và xe cộ, hai con trai ngoan và học giỏi. Tuy nhiên, tình cảm vợ chồng lại tẻ nhạt. Chúng tôi yêu nhau 5 năm trước khi kết hôn, nhưng sau khi cưới, vợ không còn chủ động trong chuyện chăn gối. Nhiều lần tôi gợi ý, nhưng cô ấy luôn viện lý do mệt mỏi và thậm chí còn gắt gỏng. Từ khi sinh con thứ hai, vợ tôi càng không còn hứng thú với chuyện này, nói rằng cô ấy không còn nhu cầu và hết ham muốn.
Anh đừng làm phiền em nữa. Khi vợ nói vậy, tôi cảm thấy khó chịu và bị coi thường. Tôi không muốn điều này, nhưng hôn nhân của chúng tôi như hai người dưng. Chúng tôi thường cãi nhau và không nói chuyện cả tuần. Tôi vẫn yêu thương vợ con và chăm lo cho gia đình, nhưng vợ không đáp ứng nhu cầu của tôi. Trong khi đó, tôi thường xuyên phải đối mặt với những cám dỗ khi đi công tác, dù đã 42 tuổi nhưng tôi vẫn còn phong độ. Tôi đã phải kiềm chế và không làm điều gì có lỗi với vợ. Tôi thậm chí còn cố tình nói với vợ về những cô gái thích mình để khiến cô ấy ghen và lo giữ chồng.
Vợ tôi không ghen hay biểu hiện gì về việc tôi có yêu cô ấy hay không. Cô ấy còn nói thẳng: "Nếu anh thích, cứ ra ngoài giải quyết nhu cầu." Tôi lo lắng nếu tình trạng này tiếp diễn, tôi có thể không kiềm chế được và đi cặp bồ. Tôi rất yêu vợ, nhưng việc thiếu thốn trong chuyện chăn gối khiến tôi khó chịu. Tôi cần lời khuyên để cải thiện đời sống vợ chồng.



Source: https://afamily.vn/khi-toi-bong-gio-ve-chuyen-chan-goi-de-vo-lo-ma-giu-chong-khong-ngo-vo-toi-phan-ung-nguoc-lai-20170918152128602.chn